Cặp đôi "phường chèo"
Vợ chồng anh Mạnh, chị Vân ở Pháo Đài Láng, Hà Nội được hàng xóm khen là cặp đôi hoàn hảo, luôn ríu rít bên nhau như thời mới cưới, nhưng cũng hay cãi nhau vô lý rồi làm hòa nhanh chóng. Chị H., một hàng xóm thân thiết, cho biết cuộc sống của họ luôn đầy "biến động". Một lần, ngay sau tuần trăng mật, chỉ vì chuyện mắc màn trước khi ngủ mà họ đã làm ồn cả ngõ. Chị Vân khóc lóc đòi về, khiến mọi người lo lắng, nhưng hóa ra chỉ là hiểu lầm do chị không chịu mắc màn.
Dù đã khuyên can, cô ấy vẫn gọi chồng "anh yêu" ngay sáng hôm sau như không có chuyện gì xảy ra. Chị H. cho biết cặp vợ chồng này thường xuyên gây chuyện rồi làm lành, khiến hàng xóm như xem kịch mỗi ngày. "Chúng tôi quen đến mức nếu sáng nào không nghe tiếng cãi vã thì chắc chắn có chuyện lạ", chị chia sẻ. Tương tự, anh Đông và chị Hạnh ở Hà Nội cũng khiến gia đình lao đao với những cuộc cãi vã thường xuyên, dù cả hai là giảng viên đại học và có nhiều kỷ niệm chung.
Sau gần 8 năm yêu nhau không cãi vã, cuộc sống của anh Đông và chị Hằng đã thay đổi sau khi kết hôn và có con. Theo người thân, họ dường như không thể sống mà không "chửi nhau" một lần trong ngày. Mẹ anh Đông cho biết có thể do tính cách nghệ sĩ của con trai mà họ luôn cần tranh cãi. Cô cháu gái kể rằng có lần cô đến chơi khi ông bà ngoại đi thăm họ hàng, và chứng kiến cặp vợ chồng này giận dỗi nhau, kéo nhau ra cửa và đập đồ, nhưng sáng hôm sau lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Theo lời cô cháu gái, hôm đó hai vợ chồng anh Đông rất giận dữ. Khi chị Hằng xách vali ra taxi, anh Đông ở trong nhà nói: "Cô đi cho sướng thân đi, đừng về đây nữa". Chị Hằng đáp lại: "Tôi đi cho rảnh nợ". Sau đó, anh Đông im lặng vài ngày, thậm chí còn dập máy khi nghe điện thoại và lầm bầm. Tuy nhiên, sau đó, anh Đông mua dây chuyền tặng vợ, còn chị Hằng cũng mang về đồng hồ và giày cho chồng. Hai người lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ anh Đông cũng thêm vào rằng nguyên nhân là vì anh ghen khi chị Hằng nói chuyện với đồng nghiệp.
Vợ anh Đông ghen khi nghĩ anh có tình cảm với sinh viên, khiến anh phải gọi điện nhờ mẹ chăm sóc con cái. Đêm đó, cả nhà lo lắng đi tìm anh, tưởng anh có ý định tự tử. Cuối cùng, họ tìm thấy anh ở quán trà đá. Vợ anh ôm chầm lấy anh trong nước mắt. Cuộc sống hôn nhân thường gặp va chạm, nhưng nhiều cặp đôi coi đó là gia vị cho tình cảm. Anh Đông cho rằng một chút ghen tuông, giận hờn là cần thiết, miễn sao mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử lý xung đột, nên mỗi cặp vợ chồng cần biết tiết chế để không làm mọi chuyện leo thang.
Hãy dừng lại khi còn có thể kiểm soát để tránh tổn thương cho cả hai. Lấy vợ xấu, đàn ông sẽ được lợi.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-chong-phuong-cheo-20130406045822831.chn